Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)

Rate this post

Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)

Bạn đang đọc: Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử)
Ca sĩ: Thu Thủy (Vic)
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 16/03/2018
Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam

Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)

Thơ: Hàn Mặc Tử
Phổ nhạc và trình bày: Đặng Thu Thủy
————————————————————–
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *