Lời bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành – Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh

Rate this post

Lời bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành – Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh

Bạn đang đọc: Lời bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành – Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Hỏi Vợ Ngoại Thành
Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh
Sáng tác: Giao Tiên
Album: Song Ca Rumba
Ngày ra mắt: 23/07/2020
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành – Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh

Bài hát: Hỏi Vợ Ngoài Thành
Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Thanh Vinh

Sẽ có một ngày
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm
Thăm đồng ruộng sâu
Thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lao
Xưa đã cùng em tưới vườn trầu
Nghiêng nắng hàng cau xanh dạt dào
Bên giàn thiên lý bên khóm mai
Ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà
Sẽ có một ngày
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm
Ngôi trường nhiều năm
Anh đã cùng em không thể nào quên
Thương áo bà ba bên vườn nhà
Em ngắm vầng trăng non thì thầm
Anh về nội ô bao yến oanh
Đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành

Em ơi! Em ơi
Dù xa cách mặt lòng không phụ lòng
Anh luôn trong mong
Sẽ có một ngày anh về thăm quê
Hỏi bụi trầu cay và hỏi buồng cau
Con chim manh manh hót câu tình tứ
Một vầng trăng nghiêng len lén bên em
Một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm
Sẽ có một ngày
Không phải chờ lâu ta lại tìm nhau
Hương vị đồng quê
Thơm dịu dàng thay, bát ngát vòng tay
Em sẽ là cô dâu ngoại thành
Anh rước về khoe khắp nội thành
Dâu hiền rễ thảo đẹp biết bao
Gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào

Sẽ có một ngày
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm
Thăm đồng ruộng sâu
Thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lao
Xưa đã cùng em tưới vườn trầu
Nghiêng nắng hàng cau xanh dạt dào
Bên giàn thiên lý bên khóm mai
Ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà
Sẽ có một ngày
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm
Ngôi trường nhiều năm
Anh đã cùng em không thể nào quên
Thương áo bà ba bên vườn nhà
Em ngắm vầng trăng non thì thầm
Anh về nội ô bao yến oanh
Đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành
Em ơi! Em ơi
Dù xa cách mặt lòng không phụ lòng
Anh luôn trong mong
Sẽ có một ngày anh về thăm quê
Hỏi bụi trầu cay và hỏi buồng cau
Con chim manh manh hót câu tình tứ
Một vầng trăng nghiêng len lén bên em
Một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm

Sẽ có một ngày
Không phải chờ lâu ta lại tìm nhau
Hương vị đồng quê
Thơm dịu dàng thay, bát ngát vòng tay
Em sẽ là cô dâu ngoại thành
Anh rước về khoe khắp nội thành
Dâu hiền rễ thảo đẹp biết bao
Gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào

Em sẽ là cô dâu ngoại thành
Anh rước về khoe khắp nội thành
Dâu hiền rễ thảo đẹp biết bao
Gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *