
Bạn đang đọc: Lời bài hát Xa Nhà – Thiên Phong
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Xa Nhà
 Ca sĩ: Thiên Phong
 Sáng tác: Rin Nhật Vũ
 Album: Xa Nhà (Single)
 Ngày ra mắt: 09/09/2019
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, V-Pop
Lời bài hát Xa Nhà – Thiên Phong
Con mệt lắm rồi khi ở một mình nơi xa
 Chẳng ai thương quan tâm như là mẹ
 Những lúc con gục ngã muốn có ai chở che
 Bằng lời khuyên ân cần của cha
Bao năm con xa nhà cha mẹ luôn dõi theo
 Sợ không ai lo tủi thân khóc 1 mình
 Chớ lo cha mẹ ơi. Con biết phải làm thế nào!
 Phải tự chăm sóc lo lắng cho thân mình.
Dù gặp bao nhiêu sóng gió, rằng con sẽ qua
 Là vì tương lai phía trước con vẫn luôn đi tìm
 Những vấp ngã cuộc đời làm con trưởng thành
 Không ai thương con như gia đình đâu.
Tìm về nơi con chôn giấu cùng đàn em bé thơ
 Lặng ngồi quay quần bên nhau, trong bữa cơm gia đình.
Với tất cả tình thương ấm áp của mọi
 người.
 Sưởi ấm trái tim con hạnh phúc con luôn cần.
Ngày ấy con thơ bé mọi điều con chưa hay
 Được nâng niu đón đưa trong vòng tay
 Ngoài kia bao lã bão tố cứ xô ngã con theo
 Người đời nhìn với ánh mắt khinh thường cười chê
