
Bạn đang đọc: Lời bài hát Ơi Con Chim Chào Mào – Ngọc Khuê
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Ơi Con Chim Chào Mào
 Ca sĩ: Ngọc Khuê
 Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến
 Album: Giọt Sương Bay lên
 Ngày ra mắt: 14/01/2011
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình
Lời bài hát Ơi Con Chim Chào Mào – Ngọc Khuê
Ơi, con chim chào mào, bay về đây với chị
 Giấc mơ em nhỏ bé, có thấm vào mây xanh ?
Dùng dằng vạt nắng ấm, chiều qua đây,
 tiễn đưa em, về suối vắng …giữa trời…
 Ngập ngừng vệt khói trắng, chiều trên tay,
 vẫn gai gai, từng nỗi nhớ … mất lời…
Em bay đi, kìa đôi cánh non tơ
 Em bay đi, kìa đôi mắt lấp lánh
Ngày xưa, ngày xưa ấy đâu rồi
 Trong veo từng tiếng hót vui tươi
 Chiếc lồng bỏ quên ngoài sân vắng
 Ngoài sân vắng…buồn tênh
Chảy đi dòng suối vắng giữa trời
 Mang theo từng tiếng hót em tôi
 Mái nhà chợt nghiêng vì ta nhớ
 Vì ta nhớ…về em…
