Lời bài hát Thằng Cuội (Remix) – Various Artists

Rate this post

Lời bài hát Thằng Cuội (Remix) – Various Artists

Bạn đang đọc: Lời bài hát Thằng Cuội (Remix) – Various Artists

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Thằng Cuội (Remix)
Ca sĩ: Various Artists
Sáng tác: Lê Thương
Album: unknown
Ngày ra mắt: 21/08/2018
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Thằng Cuội (Remix) – Various Artists

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Cuội bay lên các vì sao
Cuội check-in khắp trời mây
Kiếm nơi có đèn
Kiếm Trung Thu xưa
Phá cỗ, thắp đèn, theo nhịp trống lân

Bóng trăng biến thành
Chiếc phi cơ to
Chở một Chị Hằng
Thêm một gốc đa
À quên, quên Thỏ Ngọc xinh
Ngủ mê đang đuổi chạy theo
Đón thêm những người
Nhớ Trung Thu xưa
Những người đã từng
Vui trọn ấu thơ

RAP:
Mê check in thích bánh ngon
Ham vui hảo ngọt chính là cuội ta
Đi nhẹ nói khẽ cười rất duyên
Selfie thánh nữ phải chăng chị Hằng
Tuy sang chẳng kém phần ai
Thỏ Ngọc “rich kid” lại không kiêu ký
Cây đa ít nói hay cười
Rằm nay còn nhớ trăng xưa thế nào?

Gắn thêm chiếc đèn
Ống lon leng keng
Nến cùng đèn màu
Lên đèn kéo quân
Chờ trông cho đến tròn trăng
Cùng chia chiếc bánh tình thân
Bỗng đâu bất ngờ
Chú Lân ham vui
Với ông Địa cười
Cắc tùng trống vang

Lãng du khắp trời
Kiếm Trung Thu xưa
Trở về thuở nào
Vui đùa dưới trăng
Mười lăm tháng tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Chở theo chú Cuội
Với ai yêu trăng
Trở lại về NHÀ, ngôi nhà tuổi thơ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *