
Bạn đang đọc: Lời bài hát Thương Quá Hóa Thừa – Tăng Quỳnh My
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Thương Quá Hóa Thừa
 Ca sĩ: Tăng Quỳnh My
 Sáng tác: Nhạc Hoa Lời Việt
 Album: Thương Quá Hóa Thừa (Single)
 Ngày ra mắt: 19/10/2021
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Thương Quá Hóa Thừa – Tăng Quỳnh My
 Người bảo sẽ mãi suốt kiếp
 Cho em cảm giác an toàn
 Sau quay lưng đi mau
 Không màng tơ duyên đứt đoạn
 Hoa cần nắng mang hương sắc
 Vấn vương bao nhiêu mộng ước
 Chẳng lường được
 Mây che vầng dương giăng mù sương
 Người bảo dẫu thế giới có đổ nghiêng
 Chẳng để em khóc mà
 Người bảo chớ phải mạnh mẽ
 Để anh che chở em mà
 Nỡ tàn nhẫn vứt bỏ hết
 Yêu thương kia như đã chết
 Cùng trời cuối đất
 Cũng chẳng nợ tương phùng
 Hoàng hôn đẹp mấy cũng tắt
 Hoa chớm nở cũng úa tàn
 Duyên trời mang đến anh nở chấm hết
 Tim em nặng mang
 Tại duyên mình không đủ lớn
 Hay bởi ta đã hết yêu
 Anh chẳng níu giữ
 Sao em cố chấp ngu ngơ vậy chứ
 Đừng tiếc gì của quá khứ
 Anh cứ bên người ấm êm
 Cho dù níu kéo cách mấy
 Hạnh phúc cũng chẳng cư ngụ
 Lệ ướt nhòa thay tiếng mưa
 Người thương rồi cũng hóa thừa
 Chẳng giữ được
 Người bảo sẽ mãi suốt kiếp
 Cho em cảm giác an toàn
 Sau quay lưng đi mau
 Không màng tơ duyên đứt đoạn
 Hoa cần nắng mang hương sắc vấn vương
 Bao nhiêu mộng ước
 Chẳng lường được
 Mây che vầng dương giăng mù sương
 Giờ em đã phải mạnh mẽ
 Để em rời xa anh rồi
 Chẳng qua do em ngu ngơ
 Bởi thương anh quá mà ra
 Điều tệ nhất khi tin tưởng ai đó
 Để ta mộng mơ
 Họ lại gieo rắc tim ta
 Một trời tổn thương
 Hoàng hôn đẹp mấy cũng tắt
 Hoa chớm nở cũng úa tàn
 Duyên trời mang đến anh nở chấm hết
 Tim em nặng mang
 Tại duyên mình không đủ lớn
 Hay bởi ta đã hết yêu
 Anh chẳng níu giữ
 Sao em cố chấp ngu ngơ vậy chứ
 Đừng tiếc gì của quá khứ
 Anh cứ bên người ấm êm
 Cho dù níu kéo cách mấy
 Hạnh phúc cũng chẳng cư ngụ
 Lệ ướt nhòa thay tiếng mưa
 Người thương rồi cũng hóa thừa
 Chẳng giữ được
 Hoàng hôn đẹp mấy cũng tắt
 Hoa chớm nở cũng úa tàn
 Duyên trời mang đến anh nở chấm hết
 Tim em nặng mang
 Tại duyên mình không đủ lớn
 Hay bởi ta đã hết yêu
 Anh chẳng níu giữ
 Sao em cố chấp ngu ngơ vậy chứ
 Đừng tiếc gì của quá khứ
 Anh cứ bên người ấm êm
 Cho dù níu kéo cách mấy
 Hạnh phúc cũng chẳng cư ngụ
 Lệ ướt nhòa thay tiếng mưa
 Người thương rồi cũng hóa thừa
 Quá đau lòng
 Lệ ướt nhòa thay tiếng mưa
 Người thương rồi cũng hóa thừa
 Quá đau lòng
