Lời bài hát Ân Tình Bơ Bông – Bùi Tuấn Ngọc

Rate this post

Lời bài hát Ân Tình Bơ Bông – Bùi Tuấn Ngọc

Bạn đang đọc: Lời bài hát Ân Tình Bơ Bông – Bùi Tuấn Ngọc

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Ân Tình Bơ Bông
Ca sĩ: Bùi Tuấn Ngọc
Sáng tác: Bùi Tuấn Ngọc
Album: Ân Tình Bơ Bông (Single)
Ngày ra mắt: 08/07/2022
Thể loại: V-Pop, Việt Nam

Lời bài hát Ân Tình Bơ Bông – Bùi Tuấn Ngọc

Lyrics:
Thuyền rồng thuyền ai đó
Đậu bến sông nơi Thác Hàn
Có lắng nghe cung đàn
Cô gảy tịch tịch tình tang

Danh phận nàng công chúa
Tiếng tăm uy nghi Thoải Cung
Tóc là mây,mắt là thơ,Cô Bơ

Pre -chorus :
Hớ hờ hơ hớ hơ hơ hờ
Xuôi mái chèo ngược dòng cứu giúp nhân gian
Bệnh cô chữa cho khỏi,cuộc sống dẫu bao mệt mỏi,hãy nhớ rằng cô luôn dõi theo

Điệp khúc :
Khoan ơi khoan dô hò
Vượt trăm thác trăm dốc đèo
Vì thương lính ai còn nghèo
Cô về ban cho ấm no

Vang danh khắp mây ngàn
Công ơn cô có muôn vàn
Đếm bao giờ mới hết
Ân tình Bơ Bông

Coda :
Đêm trăng thanh nằm mơ thấy cô đến bên dịu hiền
Ủi an sẽ chia cùng con,khó khăn khổ đau cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua

Lên tone :
Khoan ơi khoan dô hò
Vượt trăm thác trăm dốc đèo
Vì yêu, vì thương các con của cô…

Khoan ơi khoan dô hò
Tình cô bơ như tình mẹ
Lời ru ngọt ngào tuổi thơ
Nuôi lớn con cùng bao ước mơ

Vang danh khắp mây ngàn
Công ơn cô có muôn vàn
Đếm bao giờ mới hết
Ân tình Bơ Bông !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *