Lời bài hát Anh Không Muốn Ra Đi – Nguyễn Phi Hùng

Rate this post

Lời bài hát Anh Không Muốn Ra Đi – Nguyễn Phi Hùng

Bạn đang đọc: Lời bài hát Anh Không Muốn Ra Đi – Nguyễn Phi Hùng

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Anh Không Muốn Ra Đi
Ca sĩ: Nguyễn Phi Hùng
Sáng tác: Nhạc Hoa Lời Việt
Album: Những Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt
Ngày ra mắt: 12/04/2012
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Anh Không Muốn Ra Đi – Nguyễn Phi Hùng

Em hay trách móc vu vơ,
Anh cho em nỗi mong chờ,
Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi.
Yêu em như thế sao,
Không như sóng cuộn trào,
Bên em hôm nay mà mãi chốn nao.
Sao ta không hiểu cho nhau,
Anh yêu em cũng vô bờ.
Đợi chờ là bỗng thấy như cút côi.
Bên em anh rất vui,
Chia tay thấy ngậm ngùi.
Ra đi anh lưu luyến,
Hình bóng em mà thôi.

Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *