
Bạn đang đọc: Lời bài hát Bạn Ổn Không – Đinh Đại Vũ
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Bạn Ổn Không
 Ca sĩ: Đinh Đại Vũ
 Sáng tác: Huỳnh Thiên Vĩnh
 Album: Bạn Ổn Không (Single)
 Ngày ra mắt: 26/11/2023
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Bạn Ổn Không – Đinh Đại Vũ
 Ai cũng sẽ trải qua
 Những vui buồn hay những trái đắng
 Ai lớn lên cũng sẽ hiểu ra
 Cuộc sống vốn vô thường
 Cuộc đời là bộ phim
 Buộc ta phải diễn xuất
 Thế nhưng không ai cho ta
 Biết trước kịch bản đâu
 Hãy cố gắng bước đi
 Dẫu cho nhiều khi phải vấp ngã
 Thế giới quá lớn lao
 Chúng ta là cát giữa sa mạc
 Này người bạn tôi ơi
 Bạn luôn ổn chứ
 Bấy lâu bôn ba
 Có khiến bạn thấy mệt mỏi không
 Nụ cười luôn trên môi
 Nhưng trong lòng ta chất chứa bão giông
 Ai thấy không
 Nhiều khi ôm suy tư thả vào trong gió
 Chẳng mong có ai nhận
 Đường tương lai ta đi
 Không hề biết trước
 Và hành trang mang chỉ là những nỗi lo
 Bạn có biết nhiều lúc tôi mong
 Từ bạn một cái ôm
 Để quên đi ưu tư muộn phiền
 Đôi lúc khiến tôi muốn dừng lại
 Ngoài kia bao phong ba
 Nhiều lần đã khiến mình hiểu ra
 Hãy vững tin chúng ta rồi sẽ ổn thôi
 Ai cũng sẽ trải qua
 Những vui buồn hay những trái đắng
 Ai lớn lên cũng sẽ hiểu ra
 Cuộc sống vốn vô thường
 Cuộc đời là bộ phim
 Buộc ta phải diễn xuất
 Thế nhưng không ai cho ta
 Biết trước kịch bản đâu
 Hãy cố gắng bước đi
 Dẫu cho nhiều khi phải vấp ngã
 Thế giới quá lớn lao
 Chúng ta là cát giữa sa mạc
 Này người bạn tôi ơi
 Bạn luôn ổn chứ
 Bấy lâu bôn ba
 Có khiến bạn thấy mệt mỏi không
 Nụ cười luôn trên môi
 Nhưng trong lòng ta chất chứa bão giông
 Ai thấy không
 Nhiều khi ôm suy tư thả vào trong gió
 Chẳng mong có ai nhận
 Đường tương lai ta đi
 Không hề biết trước
 Và hành trang mang chỉ là những nỗi lo
 Bạn có biết nhiều lúc tôi mong
 Từ bạn một cái ôm
 Để quên đi ưu tư muộn phiền
 Đôi lúc khiến tôi muốn dừng lại
 Ngoài kia bao phong ba
 Nhiều lần đã khiến mình hiểu ra
 Hãy vững tin chúng ta rồi sẽ ổn thôi
 Nụ cười luôn trên môi
 Nhưng trong lòng ta chất chứa bão giông
 Ai thấy không
 Nhiều khi ôm suy tư thả vào trong gió
 Chẳng mong có ai nhận
 Đường tương lai ta đi
 Không hề biết trước
 Và hành trang mang chỉ là những nỗi lo
 Bạn có biết nhiều lúc tôi mong
 Từ bạn một cái ôm
 Để quên đi ưu tư muộn phiền
 Đôi lúc khiến tôi muốn dừng lại
 Ngoài kia bao phong ba
 Nhiều lần đã khiến mình hiểu ra
 Hãy vững tin chúng ta rồi sẽ ổn thôi
 Ngoài kia bao phong ba
 Nhiều lần đã khiến mình hiểu ra
 Hãy vững tin chúng ta rồi sẽ ổn thôi
