
Bạn đang đọc: Lời bài hát Bán Thanh Xuân – Quang Hảo, LQ MEDIA
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Bán Thanh Xuân
 Ca sĩ: Quang Hảo, LQ MEDIA
 Sáng tác: Quang Hảo
 Album: Bán Thanh Xuân (Single)
 Ngày ra mắt: 10/11/2023
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Bán Thanh Xuân – Quang Hảo, LQ MEDIA
 Ngày con vừa tròn đôi mươi
 Đã qua nơi xứ người
 Như tấm chiếu mới
 Chưa trải sự đời cha ơi
 Mẹ thương con chân ướt chân ráo
 Mang vác bao điều lớn lao
 Xứ người lam lũ
 Một mình con sẽ như nào
 Tuổi đôi mươi khát vọng mơ ước
 Bỏ thanh xuân ra đánh cược
 Sẽ thành công hay lỡ bước
 Ai nào biết trước
 Vì gia cảnh nhà ta nghèo khó
 Con không muốn cha mẹ lắng lo
 Mang niềm mơ ước
 Con bước chân qua nước ngoài
 Bán thanh xuân mà
 Ai chẳng mong cuộc sống xa hoa
 Nhưng số vất vả thế nên
 Mình chẳng được thong thả
 Tháng năm xa nhà phương trời lạ
 Sương gió bôn ba
 Cơm người ta chan nước mắt
 Cha mẹ à
 Đứa con thơ dại
 Gánh nặng vai lo kế sinh nhai
 Vẫn bươn chải vẫn miệt mài
 Hành trình tương lai
 Khó khăn chẳng ngại
 Dẫu đường dài còn lắm chông gai
 Cha mẹ ơi con phải cố vì ngày mai
 Phận tha hương trăm đường gian nan
 Chỉ biết than chứ đâu dám nản
 Tuổi thanh xuân lỡ mang bán
 Mong đời tươi sáng
 Vì gia cảnh nhà ta nghèo khó
 Con không muốn cha mẹ lắng lo
 Mang niềm mơ ước
 Con bước chân qua nước ngoài
 Bán thanh xuân mà
 Ai chẳng mong cuộc sống xa hoa
 Nhưng số vất vả thế nên
 Mình chẳng được thong thả
 Tháng năm xa nhà
 Phương trời lạ sương gió bôn ba
 Cơm người ta chan nước mắt
 Cha mẹ à
 Đứa con thơ dại
 Gánh nặng vai lo kế sinh nhai
 Vẫn bươn chải vẫn miệt mài
 Hành trình tương lai
 Khó khăn chẳng ngại
 Dẫu đường dài còn lắm chông gai
 Cha mẹ ơi con phải cố vì ngày mai
 Bán thanh xuân mà
 Ai chẳng mong cuộc sống xa hoa
 Cái số vất vả thế nên
 Mình chẳng được thong thả
 Tháng năm xa nhà
 Phương trời lạ sương gió bôn ba
 Cơm người ta chan nước mắt
 Cha mẹ à
 Đứa con thơ dại
 Gánh nặng vai lo kế sinh nhai
 Vẫn bươn chải vẫn miệt mài
 Hành trình tương lai
 Khó khăn chẳng ngại
 Dẫu đường dài còn lắm chông gai
 Cha mẹ ơi con phải cố vì ngày mai
 Cha mẹ ơi con vẫn cố vì ngày mai
