
Bạn đang đọc: Lời bài hát Biển Nhớ – Đàm Vĩnh Hưng
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Biển Nhớ
 Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
 Sáng tác: Trịnh Công Sơn
 Album: Phôi Pha
 Ngày ra mắt: 27/09/2010
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình
Lời bài hát Biển Nhớ – Đàm Vĩnh Hưng
Ngày mai em đi
 Biển nhớ tên em gọi về
 Gọi hồn liễu rũ lê thê
 Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
 Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
 Sỏi đá trông em từng giờ
 Nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
 Biển nhớ em quay về nguồn
 Gọi trùng dương gió ngập hồn
 Bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
 Thành phố mắt đêm đèn mờ
 Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
 Nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
 Bàn tay buông lối ngỏ
 Đàn lên cung phím chờ
 Sầu lên đây hoang vu
Ngày mai em đi
 Biển nhớ tên em gọi về
 Triều sương ướt đẫm cơn mê
 Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi
 Cồn đá rêu phong rủ buồn
 Đèn phố nghe mưa tủi hờn
 Nghe ngoài trời giăng mây tuôn
Ngày mai em đi
 Biển có bâng khuâng gọi thầm
 Ngày mưa tháng nắng còn buồn
 Bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
 Thành phố mắt đêm đèn vàng
 Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
 Nghe trời gió lộng mà thương
