
Bạn đang đọc: Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử)
 Ca sĩ: Thu Thủy (Vic)
 Sáng tác: unknown
 Album: unknown
 Ngày ra mắt: 16/03/2018
 Thể loại: Nhạc Trữ Tình, Việt Nam
Lời bài hát Đây Thôn Vĩ Dạ ( thơ Hàn Mặc Tử) – Thu Thủy (Vic)
Thơ: Hàn Mặc Tử
 Phổ nhạc và trình bày: Đặng Thu Thủy
 ————————————————————–
 Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
 Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
 Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
 Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
 Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
 Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
 Áo em trắng quá nhìn không ra…
 Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
 Ai biết tình ai có đậm đà?
