
Bạn đang đọc: Lời bài hát Đón Trăng – Nam Cường, Hồ Ái Minh
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Đón Trăng
 Ca sĩ: Nam Cường, Hồ Ái Minh
 Sáng tác: Nam Cường
 Album: Đón Trăng (Single)
 Ngày ra mắt: 09/09/2022
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Đón Trăng – Nam Cường, Hồ Ái Minh
 Đêm nay trăng sáng chiếu soi khung trời
 Đêm nay ta hát khúc nhạc hòa vang
 Trăng tròn soi sáng khắp làng em
 Có bầy em bé
 Rộn ràng đón trung thu
 Hà ha, hà ha, há ha, ha hà
 Ha hà, hà há, ha ha
 Trung thu, trung thu em rước đèn hoa
 Long lanh long lanh, ánh mắt chị Hằng
 Chú Cuội bao đời ngồi tựa gốc đa
 Cho em câu hát muôn đời thiết tha
 Dinh dinh, dinh dinh tiếng trống rộn vang
 Em vui em ca, ca với chị Hằng
 Rước đèn đi hội một dòng sáng trong
 Cho em bay giữa khung trời ước mơ
 Cho em bay giữa ngân hà tuổi thơ
 Đêm nay trăng sáng chiếu soi khung trời
 Đêm nay ta hát khúc nhạc hòa vang
 Trăng tròn soi sáng khắp làng em
 Có bầy em bé
 Rộn ràng đón trung thu
 Hà ha, hà ha, há ha, ha hà
 Ha hà, hà há, ha ha
 Trung thu, trung thu em rước đèn hoa
 Long lanh long lanh, ánh mắt chị Hằng
 Chú Cuội bao đời ngồi tựa gốc đa
 Cho em câu hát muôn đời thiết tha
 Dinh dinh, dinh dinh tiếng trống rộn vang
 Em vui em ca, ca với chị Hằng
 Rước đèn đi hội một dòng sáng trong
 Cho em bay giữa khung trời ước mơ
 Cho em bay giữa ngân hà tuổi thơ
 Cho em bay giữa ngân hà tuổi thơ
 Hà ha, hà ha, há ha, ha hà
 Ha hà, hà há, ha ha
