Lời bài hát Em không muốn khóc – Kim Lệ Quyên

Rate this post

Lời bài hát Em không muốn khóc – Kim Lệ Quyên

Bạn đang đọc: Lời bài hát Em không muốn khóc – Kim Lệ Quyên

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Em không muốn khóc
Ca sĩ: Kim Lệ Quyên
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 02/03/2011
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Em không muốn khóc – Kim Lệ Quyên

Nước mắt rơi không phải khóc đâu, nước mắt rơi vì em rất buồn

Anh và em ngồi tựa vai suốt đêm, tuy kề bên mà dường như rất xa

Nước mắt rơi không phải níu anh, nước mắt rơi vì em quá khờ

Mong thời gian đừng trôi quá nhanh, vai kề vai mà lệ như muốn rơi

Cứ yên lòng anh nhé em không khóc đâu, hãy cho em tìm được cảm giác

Anh kề bên mà mỗi lúc như cứ muốn rơi lệ nhưng tại sao lệ em cứ rơi

Nói chia lìa chi hỡi em không muốn đâu, trái tim em bây giờ đã khóc

Khóc hãy khóc khóc khóc cho đến khi nào anh kề bên và lau khô dòng nước mắt môi mỉm cười.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *