
Bạn đang đọc: Lời bài hát Em Muốn Ăn Gì? – OSAD, MIN
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Em Muốn Ăn Gì?
 Ca sĩ: OSAD, MIN
 Sáng tác: OSAD
 Album: Em Muốn Ăn Gì? (Single)
 Ngày ra mắt: 06/09/2019
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, V-Pop
Lời bài hát Em Muốn Ăn Gì? – OSAD, MIN
Đi với em anh chẳng ngại đường xa
 Dù là đêm tối hay chiều tà
 Em chỉ cần nói ra
 Và đôi ba phút là anh sẽ qua
 Chẳng nề hà chi hết
 Biết em yêu ánh mặt trời
 Nên anh giấu đi từng ngày mưa rơi
 Em à ngờ là chẳng có chi
 Anh không hiểu được em
Thế nhưng đời không là mơ
 Hóa ra anh vẫn ngây thơ
 Hóa ra luôn con điều về em
 Làm anh sững sờ
 Anh sẽ lại nghĩ suy
 Thật lâu vì câu hỏi cũ hôm nay
 Em thích ăn gì?
 Em ăn gì cũng được, em ăn gì cũng được
 Chỉ cần đi cùng anh
 Thì em ăn gì cũng được
 Nói đi em xin đừng lan man
 Chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em
 Ăn khắp thế gian
 Cơm thì hơi chán, bún thì cũng ngán
 Sushi vừa mới ăn hôm qua
 Nem chua thì quán quen hơi xa
 Lẩu Thái thì hơi cay, không tốt cho da
 Đồ Trung dầu mỡ thì thôi mập quá
 Biết ăn gì, vậy thì em muốn ăn gì?
 Em chẳng quá cầu kì
 Anh suy nghĩ thử đi
 Một chút việc quá là dễ thế thôi
 Nhanh lên em đói lắm rồi
 Ei vẫn là câu hỏi khó khăn thường ngày
 Babe em muốn đi ăn gì đây
 Trời thì nóng mà lại chẳng có mây
 Em muốn ở nhà hay ra ngoài ăn vậy
 Em muốn ăn bún chả đậm đà
 Hay là bún cá hay là bánh đa
 Một tô bánh canh cua có đủ hấp dẫn
 Hay là em thích phở gà
 Đi đâu anh chở mà, chẳng sợ đường xa
 Đồ ăn đầy ra, trải dài khắp phố xá
 Hay là rủ thêm mấy cô bạn bánh bèo
 Đi ăn bánh xèo hay lẩu cá kèo
 Mấy phút là hết veo
 Muộn phiền theo cơn đói mà chết theo
 Muốn trở về tuổi thơ thì ăn kẹo kéo
 Cứ ăn thôi chẳng sợ béo
 Vì em thế nào thì anh cũng yêu
 Hay một ly trà sữa cho tâm hồn nhá
 Nếu làm việc mệt mỏi
 Thì đã có ngay một ly cà phê sữa đá
 Em chỉ cần nói ra món mà em thích
 Chẳng cần phải đắn đo
 Nếu mà bận quá anh không tới được
 Thì để anh gọi ship cho
 Em ăn gì cũng được, em ăn gì cũng được
 Chỉ cần đi cùng anh
 Thì em ăn gì cũng được
 Nói đi em xin đừng lan man
 Chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em
 Ăn khắp thế gian
 Cơm thì hơi chán, bún thì cũng ngán
 Sushi vừa mới ăn hôm qua
 Nem chua thì quán quen hơi xa
 Lẩu Thái thì hơi cay, không tốt cho da
 Đồ Trung dầu mỡ thì thôi mập quá
 Biết ăn gì, vậy thì em muốn ăn gì?
 Và em chẳng quá cầu kì
 Anh suy nghĩ thử đi
 Một chút việc quá là dễ thế thôi
 Nhanh lên em đói lắm rồi
Thôi thì bây giờ ăn gì cũng được
 Nhưng đừng bỏ bữa là được nhé!
