
Bạn đang đọc: Lời bài hát Em Ơi Hà Nội Phố – Hồng Nhung
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Em Ơi Hà Nội Phố
 Ca sĩ: Hồng Nhung
 Sáng tác: unknown
 Album: Ca Dao Hồng
 Ngày ra mắt: 02/07/2012
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình
Lời bài hát Em Ơi Hà Nội Phố – Hồng Nhung
Em ơi, Hà Nội phố
 Ta còn em mùi hoàng lan
 Ta còn em mùi hoa sữa
 Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
 Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
 Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
 Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
 Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
 Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
 Ta còn em một màu xanh thời gian
 Một chiều phai tóc em bay
 Chợt nhòa, chợt hiện
 Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
 Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
 Và từng mái ngói xô nghiêng
 Nao nao kỷ niệm
 Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
 Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
