
Bạn đang đọc: Lời bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn – Anh Khang
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Hoa Thơm Bướm Lượn
 Ca sĩ: Anh Khang
 Sáng tác: Dân Ca
 Album: Đừng Hát Khi Buồn
 Ngày ra mắt: 29/01/2016
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Nhạc Dân Ca – Quê Hương
Lời bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn – Anh Khang
Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm
 Ố tình là con bướm lượn
 Ố tình là con bướm dạo ối a
 Bớ cái duyên có ã ru hời
 Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru hời
 Bướm lượn là bướm ôi a nó bay
 Bướm dạo là bướm ôi a nó bay
Nước xanh tôi là này nước trong xanh
 Ố tình là con cá lặn
 Ố tình là con cá lội ối a…
 Bớ cái duyên có a ru hời
Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
 Cá lặn là cá ơi à nó bơi
 Cá lội là cá ơi à nó bơi.
Ấy iu ta là nay ơ iu nhau
 Chiếc cầu tre anh đợi
 Mỗi phiên chợ lại thấy em vội bước qua
 Soi bóng em dưới nước sông đào
 Con cá lặn con cá bơi dưới nước sông đào
 Ước gì mình cùng bước ơi à với nhau
 Miếng trầu mặn mà sớm tối ta có nhau
