
Bạn đang đọc: Lời bài hát Khóc Cho Đấng Sinh Thành (Thiếu Niên Ra Giang Hồ OST) – Hồ Quang Hiếu
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Khóc Cho Đấng Sinh Thành (Thiếu Niên Ra Giang Hồ OST)
 Ca sĩ: Hồ Quang Hiếu
 Sáng tác: Nguyễn Cảnh Nam
 Album: Thiếu Niên Ra Giang Hồ OST
 Ngày ra mắt: 01/08/2018
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Nhạc Phim, V-Pop
Lời bài hát Khóc Cho Đấng Sinh Thành (Thiếu Niên Ra Giang Hồ OST) – Hồ Quang Hiếu
Đã bao ngày con chìm trong màn đêm u tối
 Chẳng thể thoát ra những cạm bẫy xa hoa
 Chỉ biết khóc than tại sao trời cao không có mắt
 Đã để số con đi xuống vực sâu
Nhưng con đã vô tình không nghĩ đến cha mẹ
 Đã vì con ngày đêm khóc rất nhiều
 Con sám hối một lòng nhận hết bao lỗi lầm
 Mẹ cha cho con ngàn lời xin lỗi
Giờ con đã biết sai rồi, đã biết sai rồi
 Mong trời cao hãy dẫn lối cho con
 Chỉ do con quá đua đòi cám dỗ u mê
 Biết ngày mai tương lai sẽ đi về đâu
Giờ con đã khóc rất nhiều, khóc rất nhiều
 Khi nghĩ về hai đấng sinh thành
 Ngày đêm lo lắng nhọc nhằn
 Tần tảo nuôi con mong đời con mãi luôn bình yên.
