Lời bài hát Naruto Ending ( HTV3) – Tiến Đạt

Rate this post

Lời bài hát Naruto Ending ( HTV3) – Tiến Đạt

Bạn đang đọc: Lời bài hát Naruto Ending ( HTV3) – Tiến Đạt

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Naruto Ending ( HTV3)
Ca sĩ: Tiến Đạt
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 28/03/2016
Thể loại: Nhạc Trẻ, Việt Nam

Lời bài hát Naruto Ending ( HTV3) – Tiến Đạt

Hãy nuôi đam mê đong đầy bằng con tim bỏng cháy đi
Nuôi khao khát mãi dâng cao để ai không dám nói chi
Leo lên núi cao muôn trùng, chẳng cho đôi chân run
Khi ngoài kia đầy sương gió, vẫn đi không âu lo

Ngày ấy ngông nghênh và còn nhiều ngang bướng
Đến đâu cũng chẳng ở yên chân hoài muôn bước
Tự do lối sống chẳng nghĩ nhiều nên giờ khi đã lớn
Mới nhận thấy đối với ta đợi chờ là mệt nhoài

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *