
Bạn đang đọc: Lời bài hát Nhân Gian Đa Tình – OST Thần Y Hỷ Lai Lạc (2001) – Đổng Trinh
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Nhân Gian Đa Tình – OST Thần Y Hỷ Lai Lạc (2001)
 Ca sĩ: Đổng Trinh
 Sáng tác: unknown
 Album: unknown
 Ngày ra mắt: 30/08/2015
 Thể loại: Nhạc Phim, Hoa Ngữ
Lời bài hát Nhân Gian Đa Tình – OST Thần Y Hỷ Lai Lạc (2001) – Đổng Trinh
Nhân gian đa tình nên tình chân thật vô cùng khó nói
 Trong lòng người liệu có được mấy phần như thế
 Chàng chàng, thiếp thiếp, người đến rồi lại đi
 Chẳng ai biết được kết quả cuối cùng thế nào
 Nhân gian đa tình nên tình chân thật vô cùng khó nói
 Dù có duyên hay không thì ta nên cẩn thận nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội
 Lúc cười vui, lúc cô đơn
 Một đời làm bạn cùng nhau thật vô cùng khó
 Ta hỏi mãi mà vẫn không biết tại sao như thế?
 Đành cam lòng chịu sự giày vò
 Một năm qua đi như thế.
