
Bạn đang đọc: Lời bài hát Nông Dân Mãi Đỉnh – Jombie
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Nông Dân Mãi Đỉnh
 Ca sĩ: Jombie
 Sáng tác: Nguyễn Cường Thịnh
 Album: Nông Dân Mãi Đỉnh (Single)
 Ngày ra mắt: 10/07/2023
 Thể loại: Việt Nam, Rap Việt
Lời bài hát Nông Dân Mãi Đỉnh – Jombie
 Làn da nâu
 Chiều thì dạo một vòng ngắm đàn trâu
 Con sông quê ánh nắng cao ớ trên đầu
 Giàn bầu giàn dưa leo chen lấn nhau
 Mời mày về Phương Nam chơi với tao
 Trăng treo lững lơ a trăng cười nè
 Con cá rô con cá linh a xuôi dòng về
 Miệt vườn mình thiệt tình lắm em ơi
 Có tiện đường thì qua nhà anh chơi
 Bông sen bông súng á
 Đến phía nam miền tây
 Sông núi thì muôn trùng à
 Nằm đong đưa trên cái võng mà nhìn mây
 Nhấm ly rượu cay hạ thảo đông trùng
 Không có lăn tăn nhe
 Tao uống vớt cột chèo nè
 Kho cá lòng tong
 Rồi mình chấm với cù nèo
 Mấy trái bòn bon
 Cô hàng xóm đang nhờ trèo
 Thân em có mấy bờ đèo
 Mấy anh cứ lượn lờ theo
 Thôi thì anh mang đi cái củ cải
 Cũng hai mươi mấy năm
 Mà cứ để không thì rõ khổ
 Đã lâu anh để tâm
 Cưới em về là đủ lãi
 Đất đai dày phủ trải
 Cho củ khoai anh được bỏ lỗ
 Nông dân mãi đỉnh nông dân
 Nên đành cố gắng mua vài cái xe sang
 Lỡ chơi đồ chất nhất làng
 Kiềng vòng nặng cổ
 Mà cái nhà thì khang trang
 Đời lắm lúc nghĩ suy nè
 Thị phi nó chẳng đuôi đầu
 Luôn thêu dệt a cái lưỡi
 Lắc lẽo nhiều lắm bể dâu
 Xui xui là mày bể luôn cái đầu
 Miệng cười dao chĩa đằng sau
 Dao chĩa đằng sau
 Miệng cười dao chĩa đằng sau
 Uống uống
 Cầm cái ly cái uống uống
 Uống uống
 Cầm cái ly cái uống uống
 Dạo này trời nóng bóng mát
 Lấy cái chén mấy cái bát
 Mấy cái ly ra bờ sông mình hóng gió
 Thằng thì mắm thằng thì cá một thùng đá
 Có đàn bà giá hông có chê
 Ta lắc xê luôn vài thùng
 1 2 3 dô uống cạn ly
 Có 2 3 4 5 cô cứ giành mic
 Ca hát nhâm nhi và ta quên cái phiền đi
 Mấy ông gáy to sao cái ly cứ cầm lỳ
 Để tui nói cho anh nghe nè
 Tui biết nhiều người thầm khen yeah
 Có thằng cũng ngầm ghen
 Vì tui là bông hồng trong đầm đen
 Sống đời cố mà chen
 Ở đường mặt phố nhà sang
 Kiếm đồng tiền lớn vì quen
 Kẻ hèn không cớ gì để mà ngang
 Làn da nâu
 Chiều thì dạo một vòng ngắm đàn trâu
 Con sông quê ánh nắng cao ở trên đầu
 Giàn bầu giàn dưa leo chen lấn nhau
 Mời mày về Phương Nam chơi với tao
 Trăng treo lững lơ a trăng cười nè
 Con cá rô con cá linh a xuôi dòng về
 Miệt vườn mình thiệt tình lắm em ơi
 Có tiện đường thì qua nhà anh chơi
