Lời bài hát Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam – Trang Dung

Rate this post

Lời bài hát Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam – Trang Dung

Bạn đang đọc: Lời bài hát Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam – Trang Dung

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam
Ca sĩ: Trang Dung
Sáng tác: Vũ Quốc Nam
Album: Về Xứ Nghệ Cùng Em
Ngày ra mắt: 17/06/2020
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Dân Ca – Quê Hương

Lời bài hát Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam – Trang Dung

Bài hát: Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam
Ca sĩ: Trang Dung

Quê hương em có dòng Sông Lam
Điệu ví giặm chao nghiêng đôi bờ dệt lụa
Ngút mắt những bãi dâu ruộng lúa
Tần tảo bốn mùa chở nặng phù sa
Anh có về thăm mẹ thăm cha
Cho em về theo câu hát
Cửa Hội mênh mang
Cửa Lò bát ngát giận thì cứ giận
Mà mong càng mong
Quê hương ta từ thuở hồng hoang
Bão lũ liên hồi gió Lào rát mặt
Đông lạnh căm buốt như da cắt
Tay run gầy cấy lúa ruộng sâu
Xa quê hương nhớ Hoàng Trù
Nhớ Làng Sen quê bác
Giọng nói có phôi pha ít nhiều đổi khác
Vẫn chất phác thật thà
Như ruộng lúa bờ tre
Cầu Bến Thủy nối hai Miền Xứ Nghệ
Vịnh câu Kiều tay nắm chắt tay
Sông Lam chảy như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay, Hồng Lĩnh hóa rồng

Quê hương ta từ thuở hồng hoang
Bão lũ liên hồi gió Lào rát mặt
Đông lạnh căm buốt như da cắt
Tay run gầy cấy lúa ruộng sâu
Xa quê hương nhớ Hoàng Trù
Nhớ Làng Sen quê bác
Giọng nói có phôi pha ít nhiều đổi khác
Vẫn chất phác thật thà
Như ruộng lúa bờ tre
Cầu Bến Thủy nối hai Miền Xứ Nghệ
Vịnh câu Kiều tay nắm chắt tay
Sông Lam chảy như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay, Hồng Lĩnh hóa rồng

Sông Lam chảy như ngàn đời vẫn chảy
Hồng Lĩnh mây bay, Hồng Lĩnh hóa rồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *