
Bạn đang đọc: Lời bài hát Sài Gòn Cố Gắng Lên – Dee Trần
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Sài Gòn Cố Gắng Lên
 Ca sĩ: Dee Trần
 Sáng tác: Tuno, Dee Trần
 Album: Sài Gòn Cố Gắng Lên (Single)
 Ngày ra mắt: 10/07/2021
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, V-Pop
Lời bài hát Sài Gòn Cố Gắng Lên – Dee Trần
 Đã đến rồi đấy
 Thật khó ai cũng phải đối diện
 Từng sáng chiều tối
 Mất mát chia ly
 Buồn đau dòng tin ngắn dài
 Phố phường quạnh vắng
 Dù chỉ ngày hôm qua huyên náo thế nào
 Vì đâu giờ đây
 Bao quán xá tiêu điều
 Lắng lo trên mặt người
 Nguyện cầu mau qua nhanh
 Mong cho Thế Giới yên bình
 Để muôn người vui sống
 Những hoang mang lo âu
 Sẽ không kéo dài
 Không còn lây lan
 Ai cũng bình an
 Nơi nơi chung tay đẩy lùi covid
 Sài Gòn cố gắng lên
 Bước qua
 Sars covid
 Một thời khắc khó khăn vẫn tin
 Vẫn còn bao hi sinh âm thầm
 Tạm biệt những chuyến đi
 Cái ôm giữ lại cho lúc tan dịch
 Dẫu cách xa hay buồn
 Ta bước qua một mùa covid
 Đã đến rồi đấy
 Thật khó ai cũng phải đối diện
 Ngày tháng nặng trĩu
 Khốn khó mưu sinh
 Trẻ thơ rời xa mái trường
 Phố phường quạnh vắng
 Dù chỉ ngày hôm qua huyên náo thế nào
 Vì đâu giờ đây
 Bao quán xá tiêu điều
 Lắng lo thay nụ cười
 Nguyện cầu mau qua nhanh
 Mong cho Thế Giới yên bình
 Trẻ thơ được đến lớp
 Những hoang mang lo âu
 Sẽ không kéo dài
 Không còn lây lan
 Ai cũng bình an
 Nơi nơi chung tay đẩy lùi covid
 Sài Gòn cố gắng lên
 Bước qua
 Sars covid
 Một thời khắc khó khăn vẫn tin
 Vẫn còn bao hi sinh âm thầm
 Tạm biệt những chuyến đi
 Cái ôm giữ lại cho lúc tan dịch
 Dẫu cách xa hay buồn
 Ta bước qua một mùa
 Sài Gòn cố gắng lên
 Bước qua
 Sars covid
 Một thời khắc khó khăn, vẫn tin
 Sẽ cùng nhau đi qua đau buồn
 Người người hãy vững tin
 Tiến lên ta cùng nhau đánh tan dịch
 Dẫu cách xa hay buồn
 Ta bước qua một mùa
 Dẫu cách cách ly có buồn
 Ta bước qua một mùa covid
