Lời bài hát Say Câu Hát Người Ơi – Vũ Minh Vương

Rate this post

Lời bài hát Say Câu Hát Người Ơi – Vũ Minh Vương

Bạn đang đọc: Lời bài hát Say Câu Hát Người Ơi – Vũ Minh Vương

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Say Câu Hát Người Ơi
Ca sĩ: Vũ Minh Vương
Sáng tác: Trần Lệ Chiến
Album: Giai Điệu Vùng Cao
Ngày ra mắt: 03/01/2019
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Say Câu Hát Người Ơi – Vũ Minh Vương

Từ trên đỉnh núi
Nhìn xuống thung lũng Mường Hoa
Nhìn về phía xa xa
Thác Bạc dòng nước hiền hòa.

Vọng vào vách núi
Tiếng chuông nhà thờ ngân xa
Quyện vào tiếng chim ca
Tiếng khèn hòa vang câu ca

Về Lào Cai đi em
Về nơi rừng núi điệp trùng
Nghe câu chuyện ngày xưa
Chàng yêu nàng thiết tha.

Về ta về chợ phiên
Nghe tiếng khèn ai gọi bạn.
Réo rắt tiếng đàn môi
Say câu hát người ơi!

Theo Anh về phố núi
Ngắm sắc màu ruộng bậc thang
Tam giác mạch tím vấn vương
Gói trọn tình anh trao em.

Đưa nhau về phố núi
Ngắm sương mờ phủ cổng trời
Sapa đẹp như bức tranh
Lưu luyến tình người Lao Cai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *