
Bạn đang đọc: Lời bài hát Thôi Miên Nỗi Đau – Huy Anh, Đông Thiên Đức
Contents
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Thôi Miên Nỗi Đau
 Ca sĩ: Huy Anh, Đông Thiên Đức
 Sáng tác: Đông Thiên Đức
 Album: Thôi Miên Nỗi Đau (Single)
 Ngày ra mắt: 13/03/2023
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Thôi Miên Nỗi Đau – Huy Anh, Đông Thiên Đức
 Không còn bên nhau nữa
 Nắng cứ trôi hờ hững, hững hờ
 Mây về treo ô cửa
 Đợi chiều tàn rồi đổ mưa
 Dẫu gì ta cũng có
 Những tháng năm êm ấm đong đầy
 Vẫn đong đầy
 Mãi cho đến khi gặp lại người ấy
 Mưa về trên lối cũ
 Khẽ nhắc tên níu bước em về
 Hai người chung kí ức
 Chắc có nhiều điều để kể
 Anh lặng trong nước mắt
 Cố giữ em bằng cách im lặng
 Cứ im lặng
 Mãi cho đến khi không còn tư cách
 Vài câu hứa sai tên viết vội
 Vậy mà anh nghĩ em quên ai rồi
 Chỉ là anh nghĩ thế thôi
 Vì tình cũ không rủ cũng tới
 Hạ buồn nắng đánh rơi nụ cười
 Một vành ô không che hết ba người
 Ném kẻ thừa vào trong con sóng vỗ
 Tự trôi
 Nhạt nhòa giữ yêu thương
 Lưng chừng ngập ngừng
 Chẳng biết nên bước hay dừng
 Phía trước là một trời bão giông
 Liệu cố bước cố giữ được không
 Để quên hết vết thương không màu
 Loay hoay xóa đi không còn vết dấu
 Anh phải tự thôi miên nỗi đau ngủ sâu
 Những dòng thư viết vội
 Anh chẳng thể nói nhưng cũng nên tội
 Giờ chẳng thể quên được em
 Mưa về trên lối cũ
 Khẽ nhắc tên níu bước em về
 Hai người chung kí ức
 Chắc có nhiều điều để kể
 Anh lặng trong nước mắt
 Cứ giữ em bằng cách im lặng
 Cứ im lặng
 Mãi cho đến khi không còn tư cách
 Vài câu hứa sai tên viết vội
 Vậy mà anh nghĩ em quên ai rồi
 Chỉ là anh nghĩ thế thôi
 Vì tình cũ không rủ cũng tới
 Hạ buồn nắng đánh rơi nụ cười
 Một vành ô không che hết ba người
 Ném kẻ thừa vào trong con sóng vỗ
 Tự trôi
 Nhạt nhòa giữ yêu thương
 Lưng chừng ngập ngừng
 Chẳng biết nên bước hay dừng
 Phía trước là một trời bão giông
 Liệu cố bước cố giữ được không
 Để quên hết vết thương không màu
 Loay hoay xóa đi không còn vết dấu
 Anh phải tự thôi miên nỗi đau ngủ sâu
 Vài câu hứa sai tên viết vội
 Vậy mà anh nghĩ em quên ai rồi
 Chỉ là anh nghĩ thế thôi
 Vì tình cũ không rủ cũng tới
 Hạ buồn nắng đánh rơi nụ cười
 Một vành ô không che hết ba người
 Ném kẻ thừa vào trong con sóng vỗ
 Tự trôi
 Nhạt nhòa giữ yêu thương
 Lưng chừng ngập ngừng
 Chẳng biết nên bước hay dừng
 Phía trước là một trời bão giông
 Liệu cố bước cố giữ được không
 Để quên hết vết thương không màu
 Loay hoay xóa đi không còn vết dấu
 Anh phải tự thôi miên nỗi đau ngủ sâu
 Anh phải tự thôi miên nỗi đau ngủ sâu
