
Bạn đang đọc: Lời bài hát Tiếng Gió Xôn Xao – Đàm Vĩnh Hưng
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Tiếng Gió Xôn Xao
 Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
 Sáng tác:
 Album: Giải Thoát Vol. 9
 Ngày ra mắt: 27/09/2010
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ
Lời bài hát Tiếng Gió Xôn Xao – Đàm Vĩnh Hưng
Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
 Gió muốn nói điều gì tha thiết
 Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
 Lỡ mất chuyện tình không thể quên
 Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
 Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
 Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
 Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
 Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
 Chờ mong ngày mai khát vọng
 Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
 Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
 Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
Gió sẽ hát rì rào
 Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
