
Bạn đang đọc: Lời bài hát Tôi Ru Em Ngủ – Lê Hiếu
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Tôi Ru Em Ngủ
 Ca sĩ: Lê Hiếu
 Sáng tác: Trịnh Công Sơn
 Album: Dạ Khúc Dương Cầm
 Ngày ra mắt: 26/09/2010
 Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ, Nhạc Trữ Tình
Lời bài hát Tôi Ru Em Ngủ – Lê Hiếu
Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
 Em ra ngoài ruộng đồng
 Hỏi thăm cành lúa mới
 Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
 Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa Con đường thật buồn một ngày cuối đông
 Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
 Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
 Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
 Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
 Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
 Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
 Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
 Em hôn một nụ hồng
 Hỏi thăm về giọt nắng
 Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sang
 Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần.
