Lời bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Bằng Kiều

Rate this post

Lời bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Bằng Kiều

Bạn đang đọc: Lời bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Bằng Kiều

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Ca sĩ: Bằng Kiều
Sáng tác: Châu Đăng Khoa
Album: Triệu Đóa Hoa Hồng
Ngày ra mắt: 13/02/2018
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Bằng Kiều

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi.

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi.

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành.

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Dần dần cứ xa rời tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *