
Bạn đang đọc: Lời bài hát Vấp Ngã Tự Đứng Lên – Lâm Kim Loan
Thông tin bài hát
Tên bài hát: Vấp Ngã Tự Đứng Lên
 Ca sĩ: Lâm Kim Loan
 Sáng tác: Ninh Bảo Văn
 Album: Vấp Ngã Tự Đứng Lên (Single)
 Ngày ra mắt: 10/09/2021
 Thể loại: Việt Nam, V-Pop
Lời bài hát Vấp Ngã Tự Đứng Lên – Lâm Kim Loan
 Cuộc sống này lạ lắm
 Tuổi còn bé, trong vòng tay cha mẹ
 Được nuông chiều, được vui và được khóc
 Người đời gọi đó là tuổi thơ
 Và tuổi mười tám đã qua đi
 Là bước qua một số phận cuộc đời
 Biết lo toan bộn bề nhiều thứ
 Tình yêu, tình bạn vật chất giữa cuộc đời
 Bước đầu đời vấp ngã cha nâng niu
 Giọt nước mắt, mẹ lau khi còn bé
 Đó là một đứa trẻ thời non dại
 Mà ai cũng một lần để trải qua
 Bước vào đời, vấp ngã chẳng có ai
 Tự mình đứng, tự mình lau giọt lệ
 Vì giờ đây không còn là đứa trẻ
 Đời vấp ngã, phải tự mình đứng lên
 Cuộc sống này lạ lắm
 Tuổi còn bé, trong vòng tay cha mẹ
 Được nuông chiều, được vui và được khóc
 Người đời gọi đó là tuổi thơ
 Và tuổi mười tám đã qua đi
 Là bước qua một số phận cuộc đời
 Biết lo toan bộn bề nhiều thứ
 Tình yêu, tình bạn vật chất giữa cuộc đời
 Bước đầu đời vấp ngã cha nâng niu
 Giọt nước mắt, mẹ lau khi còn bé
 Đó là một đứa trẻ thời non dại
 Mà ai cũng một lần để trải qua
 Bước vào đời, vấp ngã chẳng có ai
 Tự mình đứng, tự mình lau giọt lệ
 Vì giờ đây không còn là đứa trẻ
 Đời vấp ngã, phải tự mình đứng lên
 Bước đầu đời vấp ngã cha nâng niu
 Giọt nước mắt, mẹ lau khi còn bé
 Đó là một đứa trẻ thời non dại
 Mà ai cũng một lần để trải qua
 Bước vào đời, vấp ngã chẳng có ai
 Tự mình đứng, tự mình lau giọt lệ
 Vì giờ đây không còn là đứa trẻ
 Đời vấp ngã, phải tự mình đứng lên
 Vì giờ đây không còn là đứa trẻ
 Đời vấp ngã, phải tự mình đứng lên
